“Người hùng”, anh ở nơi nao?
Nếu trụ hạng thành công ở mùa giải 2024/25, thì đó là một phép mầu với SHB Đà Nẵng, đội mới chỉ có 4 điểm sau 11 vòng đấu. Dĩ nhiên, kết quả không tự đến mà phải từ nỗ lực của cả tập thể hay bóng dáng một "người hùng" nào đó…
Thăng sớm, trầm cũng nhanh
Thật trùng hợp, những cái tên gần nhất trên băng ghế chỉ đạo SHB Đà Nẵng đều tên Hùng: Phan Thanh Hùng, Đào Quang Hùng. Vào mùa giải 2023, Phan Thanh Hùng, một trong những nhà cầm quân giàu kinh nghiệm và thành tích nhất của bóng đá Việt Nam "theo tiếng gọi quê hương" về nắm đội. Nhưng cuộc trẻ hóa đội bóng sông Hàn với lứa U19, U21 không làm nên chuyện, nên cũng năm đó SHB Đà Nẵng phải xuống hạng. Quyết tâm trở lại V.League 1 đưa HLV Trương Việt Hoàng ngồi lên ghế nóng và mang đến thành công hơn cả mong đợi. SHB Đà Nẵng trở lại V.League 1 chỉ sau 1 mùa. Chính vì thành tích ấy, "người hùng" Trương Việt Hoàng được "thăng chức" Giám đốc kỹ thuật CLB, để lại ghế HLV cho Đào Quang Hùng.
Bước vào mùa giải V.League 1 2024/25 với phận tân binh, ê-kíp Trương Việt Hoàng- Đào Quang Hùng không thể dẫn dắt Phan Văn Long và đồng đội thi đấu tốt như… hạng Nhất, nên dẫn đến việc CLB phải thay đổi cả thượng tầng. Chủ tịch CLB Lê Văn Hiểu, Giám đốc kỹ thuật Trương Việt Hoàng, HLV Đào Quang Hùng người thì từ chức, người mất chức. HLV Phan Thanh Hùng tái xuất với vai trò Giám đốc kỹ thuật, sát cánh cùng học trò cũ ở Hà Nội FC, HLV đội tuyển U17 Việt Nam Cristiano Roland ở cương vị HLV trưởng. Nhưng cũng chỉ sau 3 trận, HLV Cristiano Roland đã chanh chóng bị thay bởi HLV Lê Đức Tuấn, người vừa mới rời ghế HLV ở Hà Nội FC, cùng dàn trợ lý mới.
Thôi đành ru lòng mình vậy
Mới nhất, tối 5-2, SHB Đà Nẵng công bố chính thức đón ngoại binh thứ 3 được đăng ký thành công cho giai đoạn 2 của mùa giải. Tân binh là Thiago Henrique, người thay thế chân sút Yuri Mamute.
Thiago Henrique (1995), cao 1,86m và thuận chân phải, từng thi đấu cho CLB Trat ở Thai League 2, đã chơi bóng ở Hàn Quốc và quê nhà Brazil. Theo thống kê, kết quả thi đấu gần nhất của cầu thủ 30 tuổi này không mấy ấn tượng. Theo Soccerway, Thiago ghi 3 bàn sau 19 trận cho Trat, 5 bàn sau 15 trận cho Suphanburi và 6 bàn sau 37 trận cho Ansan Greeners.
Như vậy, trước khi hành quân đến sân Quy Nhơn làm khách của Q. Bình Định, SHB Đà Nẵng đã "thay máu" toàn bộ ngoại binh, trước Thiago là trung vệ Cassio Sheid và tiền vệ Emerson Souza. Cùng với việc thay đổi ở băng ghế huấn luyện, mượn thủ môn Bùi Tiến Dũng và hậu vệ Đức Anh, đây là động thái tiếp theo hòng giúp SHB Đà Nẵng cải thiện thành tích.
Sau 2 cuộc thay đổi nhưng không thể… đổi thay vị trí chót bảng, có thể đây là những cuộc "thay máu" cuối cùng ở đội bóng sông Hàn trong mùa giải này. Nhìn vào "sơ yếu lý lịch" của những sự bổ sung cả binh lẫn tướng, có thể khẳng định đây chưa phải là những gì mà người hâm mộ Đà thành mong đợi nhất. Nhưng "quá tam ba bận", người hâm mộ đành phải "ru lòng mình", chờ một phép mầu hay một kỳ tích nào đó xuất hiện?
SHB cần một "người hùng"?
Không khó để nhận ra vấn đề của SHB Đà Nẵng trong chuỗi 11 trận chưa biết thắng. Với 5 bàn ghi được và 20 lần thủng lưới, hàng thủ và hàng công của đội chủ sân Hòa Xuân bị "soi" nhiều nhất. Câu chuyện Bùi Tiến Dũng, Cassio Sheid xuất hiện ở hàng phòng ngự và Thiago với vai trò tiền đạo là sự bổ sung cần thiết. Bên cạnh đó, việc chiêu mộ Emerson Souza cho tuyến giữa cũng chứng minh rằng, các tiền vệ trước đây của SHB Đà Nẵng chưa làm tốt nhiệm vụ. Tất nhiên, còn phải kể đến tư tưởng của cầu thủ và sơ đồ chiến thuật, mà trách nhiệm cao nhất không ai khác là ban huấn luyện.
Ngay sau khi nhậm chức ở SHB Đà Nẵng, tân HLV Lê Đức Tuấn phát biểu rằng điều mà mình cần làm ngay là giúp các cầu thủ vượt qua nỗi sợ không biết thắng. Chưa biết, đây có phải là "căn nguyên gốc rễ" hay là những câu chuyện "nội tình" khác mà HLV Lê Đức Tuấn và ê-kíp của mình cần phải giải quyết.
Quá nhiều thử thách để bộ ba "lính đánh thuê" và tân HLV SHB Đà Nẵng có thể trở thành "người hùng" hoàn thành trọng trách giải cứu đội bóng.
Có thể là một "người hùng thầm lặng" nào đó chăng?
S.T